Chủ nhà Trung Quốc bẽ bàng rời Giải U-23 châu Á

07:01, 15/01/2018
.

Bất ngờ lớn đã xảy ra tại bảng A Giải U-23 châu Á 2018 diễn ra chiều 15-1 khi chủ nhà U-23 Trung Quốc để thua Qatar 1-2 ở lượt trận cuối cùng và phải sớm nói lời chia tay đấu trường này.


U-23 Trung Quốc chia tay Giải U-23 châu Á theo kịch bản không thể đắng cay hơn. Họ cần thắng ở lượt trận cuối trước Qatar để đoạt vé đi tiếp và mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi khi Junsheng Yao dứt điểm cận thành mở tỉ số cho U-23 Trung Quốc ở phút thứ 3.

Một pha bóng trong trận U-23 Trung Quốc thua Qatar 1-2. Ảnh: AFC
Một pha bóng trong trận U-23 Trung Quốc thua Qatar 1-2. Ảnh: AFC


Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn từ rất sớm không giúp chủ nhà U-23 Trung Quốc có trận đấu dễ dàng. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 41 khi He Chao nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân khiến Trung Quốc chỉ còn chơi với 10 người.

Thi đấu thiếu người, đội chủ nhà dần để mất thế trận vào tay Qatar và phải hứng chịu bàn thua ở phút 44 sau pha chạm đầu tinh tế của Ali Abdulla.

Sang hiệp 2, U-23 Trung Quốc dồn đội hình lên tấn công nhưng những đường lên bóng rời rạc của họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Qatar. Đến phút 77, trong pha phản công chớp nhoáng, Ali Abdulla lại một lần nữa làm tung lưới U-23 Trung Quốc ấn định chiến thắng 2-1 cho Qatar.
 

Thứ tự bảng A sau khi kết thúc vòng đấu bảng. Ảnh chụp màn hình
Thứ tự bảng A sau khi kết thúc vòng đấu bảng. Ảnh chụp màn hình


Với thất bại này, chủ nhà U-23 Trung Quốc đã phải sớm nói lời chia tay Giải U-23 châu Á 2018 với chỉ 1 chiến thắng sau 3 trận. Sau 3 lần tham dự Giải U-23 châu Á, Trung Quốc chưa thể vượt qua vòng đấu bảng.

Riêng Qatar, chiến thắng  trước Trung Quốc giúp họ đoạt vé vào tứ kết ở vị trí nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. Tấm vé còn lại thuộc về U-23 Uzbekistan – đội đã thắng Oman 1-0 trong trận đấu cùng giờ.

Theo HOÀI DƯ/Tuổi Trẻ Online


 


.