SLNA đăng quang tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2014

08:10, 12/10/2014
.

Chiều nay, 12.10, trên sân Cần Thơ, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có chiến thắng 1-0 trước Hà Nội T&T nhờ công tiền đạo Hồ Phúc Tịnh, giúp SLNA đòi thành công món nợ đã vay trước đội bóng thủ đô để trở thành nhà tân vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên.
 

SLNA đăng quang tại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 - Ảnh: Khả Hòa SLNA đăng quang tại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 - Ảnh: Khả Hòa
SLNA đăng quang tại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 - Ảnh: Khả Hòa SLNA đăng quang tại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 - Ảnh: Khả Hòa


Trái với lo ngại, tiền vệ Phi Sơn đã kịp bình phục chấn thương bắp chân để xuất trận từ đầu. Tuy nhiên, trước sự đeo bám quá sát của hàng thủ Hà Nội tuyển thủ Olympic này không có nhiều không gian để phô diễn tài năng.

Thực tế, cả 2 đội đều đã không thể hiện được nhiều trong suốt hiệp 1. Đã hiểu rõ nhau sau 2 lần chạm mặt trong 2 năm, cả Hà Nội T&T lẫn SLNA đều cho thấy sự tôn trọng rất lớn về nhau và cùng chơi thận trọng.

Hàng tiền vệ của cả 2 đều chọn giải pháp giữ bóng chắc chắn, thi thoảng chuyền dài vượt tuyến để các tiền đạo phía trên bắt tốc độ nhưng đều không gây được đột biến trước hàng thủ 2 bên chơi chặt chẽ.

Sang hiệp 2, trời chuyển mưa nặng hạt và điều này phần nào đã làm thay đổi lối đá của 2 đội. Các cú sút xa dần được sử dụng nhiều hơn, kéo theo đấy là tốc độ của trận đấu cũng dần được đẩy cao hơn.

Phút 61, trong một tình huống phản công nhanh rất hợp lý, bóng đến chân tiền đạo Hồ Phúc Tịnh ở rìa vùng cấm. Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải U.21 Báo Thanh Niên đã quyết đoán xộc thẳng vào trong, hạ gục thủ thành Văn Công bằng một cú đặt lòng gọn ghẽ.

Thua bàn, HLV Phạm Minh Đức lập tức tung tiền vệ Phạm Đức Huy vào sân để thay đổi tình thế. Từ lúc này, Hà Nội T&T buộc phải dâng cao đội hình và đẩy tốc độ trận đấu cao hơn.

Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng thủ đô đã vấp phải sự cống cự mạnh mẽ của SLNA, nơi cặp trung vệ Mạnh Hùng - Văn Khánh đã chơi rất tỉnh táo, lần lượt hóa giải thành công mọi ý đồ ghi bàn của đối thủ.

Với chiến thắng 1-0, SLNA đã đòi lại thành công món nợ đã vay trong 1 năm qua, với 2 thất bại cùng tại giải U.21 Báo Thanh Niên để một lần nữa đăng quang tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất nước này.

Đồng thời, với bàn thắng ghi được ở trận chung kết, tiền đạo Hồ Phúc Tịnh cũng giành được cú đúp danh hiệu cá nhân với 2 phần thưởng vua phá lưới (5 bàn) và cầu thủ xuất sắc nhất giải.

 

Theo Thanh niên


.