Chiều 3.8, vòng 18 V-League 2013 diễn ra với những bất ngờ lớn khi cả 4 đội khách đã có 3 đội giành chiến thắng. Trong đó, đáng chú ý là trận thắng 4-0 của Hà Nội T&T ngay trên sân nhà của Đồng Nai để qua đó đội bóng thủ đô tạm vươn lên xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.
Thua Thanh Hóa (áo vàng), HAGL (áo xanh) gần như hết cửa vô địch - Ảnh: Khả Hòa |
HAGL là đội bóng có thành tích thi đấu trên sân nhà tốt nhất ở mùa giải này bởi họ bất bại trước khi tiếp Thanh Hóa. Với lực lượng ổn định và quá khứ hào hùng của mình, những tưởng HAGL sẽ khuất phục được đội bóng đến từ xứ Thanh.
Kết quả HAGL - Thanh Hóa: 1-3 Đồng Nai - Hà Nội T&T: 0-4 V.Ninh Bình - ĐTLA: 3-4 XMXT.Sài Gòn - SHB.Đà Nẵng: 3-3 |
Thế nhưng, đội bóng phố núi đã bất ngờ bất bại với tỷ số 1-3. HAGL vẫn chơi tốt và chiếm được thế trận, nhưng do các cầu thủ phố núi dứt điểm quá kém nên họ phải chấp nhận thất bại.
Trước hết là bàn thắng tuyệt đẹp mở tỷ số của Mạc Hồng Quân ở phút 22 từ một cú sút xa. Cho dù Oseni đã quân bình tỷ số 1-1 cho HAGL ở đầu hiệp 2, thế nhưng đội bóng phố núi không thể tránh được thất bại vì để cho Quốc Phương và Thế Dương ghi bàn đem chiến thắng 3-1 về cho Thanh Hóa.
Thất bại trước Thanh Hóa đã khiến HAGL gần như từ bỏ giấc mơ vô địch V-League 2013. Hiện tại đội bóng phố núi có 28 điểm và xếp thứ 4.
Như đã dự báo, Hà Nội T&T lại tiếp tục thắng đậm Đồng Nai với tỷ số 4-0 để tạm soán ngôi SLNA. Với lợi thế sân nhà, nhưng Đồng Nai không thể trả món nợ ở lượt đi vì hàng tấn công của Hà Nội T&T quá sắc bén.
Trong thế trận vượt trội, Gonzalo, Văn Quyết, Samson, Thành Lương đã lần lượt lập công để giúp Hà Nội T&T thắng 4-0 và tạm vươn lên ngôi đầu với 34 điểm.
Kịch tính nhất là trận đấu trên sân Hoa Lư khi The Vissai Ninh Bình (NB) thua ĐTLA 3-4. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội nên thất bại của NB được xem là khá bất ngờ.
Tiền đạo Việt Thắng (ĐTLA) ăn mừng chiến thắng trên sân Hoa Lư của Ninh Bình - Ảnh: Minh Tú |
Với các pha lập công của Moussa (2 bàn) và Timothy, NB đã lội ngược dòng dẫn trước 3-1, bởi Thanh Giang mở tỷ số cho ĐTLA ở phút 17.
Thế nhưng đội bóng cố đô Hoa Lư không thể chiếm được ưu thế của mình vì để cho Issac rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở cuối hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ chơi quá tệ, tạo điều kiện cho Nguyễn Việt Thắng và Gilson Campos lập công đem về chiến thắng quý hơn vàng cho ĐTLA.
Với trận thắng thứ 3 liên tiếp, được 20 điểm và xếp thứ 9, ĐTLA đã có đến 90% cơ hội trụ hạng thành công.
Trên sân Thống Nhất, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) hòa SHB.Đà Nẵng với tỷ số 3-3.
XMXT.Sài Gòn (áo cam) chia điểm với SHB.Đà Nẵng trên sân Thống Nhất - Ảnh: Bạch Dương |
Hai đội chơi tấn công với thế trận mở và hàng thủ của hai đội cũng chơi rất... hào phóng nên đã có 6 bàn thắng được ghi trong trận đấu này.
Ngọc Anh (2 bàn) và Mouses là những người lập công cho XTSG. Trong khi đó, các bàn thắng của SHB.Đà Nẵng do Đoàn Hùng Sơn, Quốc Anh và Minh Tâm ghi.
Thủ môn Bùi Tấn Trường là người gây thất vọng nhất bên phía XTSG, bởi anh đã “tạo điều kiện” cho Minh Tâm sút phạt ghi bàn cho đội khách khi đứng sai vị trí một cách khó hiểu.
Theo Thanh Niên Online