Nguyễn Ngọc Ký ra mắt cuốn tự truyện thứ hai

01:10, 03/10/2013
.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại Hải Hậu, Nam Định. Bị liệt hai tay từ năm 4 tuổi, năm 7 tuổi Nguyễn Ngọc Ký đi học và dùng chân để viết.


Với thành tích vượt khó học giỏi, nêu tấm gương sáng cho học sinh thời những năm 1960, Nguyễn Ngọc Ký đã hai lần được Bác Hồ thưởng huy hiệu. Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ký tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi đi dạy học. Năm 1992 thầy trở thành Nhà giáo Ưu tú và là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân.
 


Nếu cuốn sách đầu tiên của Nguyễn Ngọc Ký “Tôi đi học” kể về 10 năm đèn sách thời phổ thông, thì cuốn tự truyện thứ hai “Tôi học đại học” kể về những năm tháng miền Bắc bị bắn phá, mọi trường học phải rời thành phố sơ tán về nông thôn, mà sinh viên vẫn luôn cố gắng học tốt.

Cuốn sách này được thầy viết trong suốt 43 năm và hoàn thành khi thầy bị bệnh, phải chạy thận ba lần một tuần. Với cách thể hiện rất giản dị, hồn nhiên, dí dỏm, tinh tế, giàu hình ảnh, nhạc điệu và cảm xúc, các tác phẩm của thầy luôn thấm đẫm tư tưởng nhân văn và giáo dục sâu sắc.

Đọc “Tôi học đại học” bạn sẽ cùng thầy tiếp tục cuộc hành trình trở ngược về quá khứ cách đây 45 năm. Câu chuyện của thầy sẽ khiến bạn bị lôi cuốn, để rồi nhận ra tất cả khó khăn thử thách của bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé.

Hiện tại thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đang viết quyển sách thứ ba “Ngọn lửa không bao giờ tắt”, hứa hẹn sẽ có nhiều câu chuyện đặc biệt và sâu sắc, cảm động. Thầy còn dành thời gian giao lưu với học sinh các trường, nhận tư vấn tâm lý - giáo dục qua Tổng đài 1088 tại TP Hồ Chí Minh.



Nguồn Tin Tức


.