Bé Xuân Mai đã thành thiếu nữ

09:07, 04/07/2009
.

 

Nhiều năm về trước, Xuân Mai là giọng ca nhí được yêu thích nhất tại Việt Nam. Ở bất cứ sân khấu ca nhạc dù lớn hay nhỏ, chỉ cần ca sĩ nhí này xuất hiện, khán giả cả trẻ lẫn già đều vỗ tay không ngừng. Giờ đây, Xuân Mai đã lớn và trở thành cô thiếu nữ với những đường cong nữ tính.

Ca sĩ nhí Xuân Mai giờ đã trở thành cô thiếu nữ 14 tuổi.
Ca sĩ nhí Xuân Mai giờ đã trở thành cô thiếu nữ 14 tuổi.


- Bao lâu rồi Xuân Mai chưa về Việt Nam?

- Hơn một năm nay em mới có dịp trở về nước. Lần này em về thăm bạn bè, họ hàng và tranh thủ đi biểu diễn, sau đó sẽ bay sang Mỹ để bắt đầu một kỳ học mới. Mẹ và em trai cũng về cùng em trong dịp này. Về nước vào ngày 19/6 thì từ ngày 24/6 em đã đi diễn ở khắp các tỉnh ở miền Trung và miền Bắc.

- Cảm giác của em ra sao khi được đứng biểu diễn trên sân khấu quê nhà?

- Em vui và hạnh phúc khi có rất nhiều khán giả còn nhớ đến em, nhất là khán giả lớn tuổi. Ban đầu khi MC giới thiệu màn trình diễn của Xuân Mai, em bước ra sân khấu và khán giả nhiều người la ó. Dường như họ vẫn không tin nổi là em đã lớn như bây giờ. Lúc đó em rất bối rối, không biết nói gì vì em có ít kinh nghiệm xử lý các tình huống trên sân khấu. Hồi bé, cứ lên sân khấu là em "quậy" và hát chứ không biết cách trò chuyện với khán giả ra sao, nhưng bây giờ em phải học cách giao lưu với mọi người. Sau một vài buổi diễn em đã quen dần và bắt đầu làm chủ sân khấu.

Ở bên Mỹ, Xuân Mai thường xuyên diễn kịch ở trường nên Mai muốn được đóng phim tại Việt Nam. Dù đi hát nhưng thành tích học tập của Mai vẫn luôn duy trì ở top 10 của trường.


- Ngoài việc đi biểu diễn, em còn có mục đích gì trong chuyến trở về lần này?

- Em muốn khán giả thấy hình ảnh mới của mình. Tất nhiên sẽ có nhiều khán giả ngạc nhiên nhưng thông qua việc đi diễn trong 2 tháng tới, mọi người sẽ quen dần với hình ảnh của thiếu nữ Xuân Mai chứ không phải bé Xuân Mai của ngày xưa.

- Thiếu nữ Xuân Mai của ngày hôm nay khác gì với bé Xuân Mai của ngày xưa?

- (Cười) Hồi nhỏ em thích thứ gì là ăn cái đó nên béo tròn. Bây giờ thì em đã biết kiềm chế trước những món ăn ngon để không bị tăng cân nhiều. Nhìn lại những băng video hồi nhỏ, thi thoảng em cũng nhớ về ngày xưa. Em thấy mình nhí nhảnh, trẻ con quá, nhưng giờ em không như thế nữa mà trở nên dịu dàng, ít nói hơn. Tính em cũng không còn ương bướng và hay cãi lại bố mẹ như hồi nhỏ. 14 tuổi rồi nên em cũng biết làm điệu và quan tâm đến nhan sắc. Mẹ vẫn thường xuyên make-up cho em trước khi lên sân khấu nhưng hàng ngày em vẫn tự mình chăm sóc da và mái tóc.

Xuân Mai và ca sĩ Khánh Phương sẽ là một cặp song ca mới của làng nhạc teen.


- Định cư tại Mỹ đã 6 năm, ít có cơ hội tiếp xúc với nhạc teen trong nước vậy em sẽ xây dựng theo hình tượng nào khi thị trường đã có rất nhiều “công chúa” và “hoàng tử”?

- Ở Mỹ em nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn, đặc biệt là nhạc của Dio, Rihana và Britney, nhạc teen trong nước vài ngày gần đây khi về nước em mới tiếp xúc. Dù em không hiểu nhiều về tình hình nhạc teen trong nước nhưng mọi người trong ê kíp của công ty thì hiểu rất rõ và họ sẽ hướng em đi theo hình tượng phù hợp. Từ lúc đi hát, em đã xây dựng hình tượng cô bé trong sáng, dễ thương trên sân khấu nên sau này em vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Tuy nhiên, hình tượng đó cũng sẽ "người lớn" hơn cho đúng với lứa tuổi của em bây giờ. Sắp tới, em còn song ca với ca sĩ Khánh Phương. Hy vọng, em và anh Phương sẽ là một cặp song ca mới trong làng nhạc teen.

- Điều đó cũng có nghĩa em sẽ thể hiện các ca khúc về tình yêu. Bản thân em từng rung động trước một chàng trai nào chưa?

- Mẹ “quản” em rất chặt và luôn khuyên em yêu sớm làm chi cho khổ. Mẹ nói khi em 17-18 tuổi, mẹ sẽ không cấm chuyện yêu đương. Con gái tuổi em bây giờ thi thoảng cũng mơ mộng về chàng hoàng tử của mình, em cũng vậy. Nhưng những giây phút đó chỉ thoáng qua và chợp chờn xuất hiện trong giấc mơ của em thôi.

- Ở bên Mỹ, vừa đi học vừa đi hát, em sắp xếp thời gian ra sao để đảm bảo tốt cả hai việc?

- Ở Mỹ em nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn, đặc biệt là nhạc của Dio, Rihana và Britney, nhạc teen trong nước vài ngày gần đây khi về nước em mới tiếp xúc. Dù em không hiểu nhiều về tình hình nhạc teen trong nước nhưng mọi người trong ê kíp của công ty thì hiểu rất rõ và họ sẽ hướng em đi theo hình tượng phù hợp. Từ lúc đi hát, em đã xây dựng hình tượng cô bé trong sáng, dễ thương trên sân khấu nên sau này em vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Tuy nhiên, hình tượng đó cũng sẽ "người lớn" hơn cho đúng với lứa tuổi của em bây giờ. Sắp tới, em còn song ca với ca sĩ Khánh Phương. Hy vọng, em và anh Phương sẽ là một cặp song ca mới trong làng nhạc teen.

- Điều đó cũng có nghĩa em sẽ thể hiện các ca khúc về tình yêu. Bản thân em từng rung động trước một chàng trai nào chưa?

- Mẹ “quản” em rất chặt và luôn khuyên em yêu sớm làm chi cho khổ. Mẹ nói khi em 17-18 tuổi, mẹ sẽ không cấm chuyện yêu đương. Con gái tuổi em bây giờ thi thoảng cũng mơ mộng về chàng hoàng tử của mình, em cũng vậy. Nhưng những giây phút đó chỉ thoáng qua và chợp chờn xuất hiện trong giấc mơ của em thôi.


- Ở bên Mỹ, vừa đi học vừa đi hát, em sắp xếp thời gian ra sao để đảm bảo tốt cả hai việc?

- Em chỉ đi hát vào dịp cuối tuần theo lịch diễn mà bố mẹ đã nhận, còn tất cả thời gian đều dành cho việc học tập. Thời gian biểu ngày thường của em là đến trường từ 8h30 đến 2h30. Sau giờ lên lớp em tham gia các môn ngoại khóa như diễn xuất hoặc chơi thể thao. 6h tối mẹ đến đón em về nhà dùng bữa tối. Em học ở trường rồi nên khi về nhà không phải học bài nhiều, chủ yếu thời gian em lên mạng, chát với bạn bè ở Việt Nam hoặc nghe nhạc. Mỗi tuần em cũng có thêm 3 buổi học luyện thanh. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi em cùng nhóm bạn đi chơi và xem phim.

- Đi hát từ khi mới 5-6 tuổi, em có ý định sẽ nối nghiệp bố (ca sĩ Tuấn Cảnh) trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?

- Bố mẹ cũng muốn em theo đuổi nghề ca hát sau khi học xong trung học nhưng mặt khác họ khuyến khích em thực hiện ước mơ của mình. Từ nhỏ em đã mơ được trở thành bác sĩ chữa bệnh cho các em nhỏ.
Sau khi học xong em sẽ thi vào khoa Y của một trường Đại học nào đó. Tuy nhiên, ca hát là niềm đam mê đã nằm sẵn trong máu nên em cũng không thể từ bỏ. Em sẽ cố gắng sắp xếp việc học tập để tiếp tục được đi biểu diễn cho khán giả.

- Tương lai em sẽ về nước phát triển sự nghiệp hay ở lại Mỹ?

- Bản thân em thì muốn về nước làm việc nhưng mọi chuyện em vẫn chưa thể quyết định được. Bố mẹ vẫn là người định hướng tương lai cho em.

 

Theo Ngôi sao.net

 


.