“Sao vuông” bám trụ giữ làng

04:07, 19/07/2013
.

(QNĐT)- So với diễn tập khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 những năm gần đây, diễn tập PT-13 của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều điểm mới, đặc biệt là nội dung thực binh Cụm xã, phường chiến đấu của thành phố Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN


Chúng tôi về xã Nghĩa Dõng, 2 ngày trước giờ G. Hệ thống công sự trận địa, giao thông hào, hầm chông, hố chông… đã được triển khai xây dựng hoàn tất. Trong căn hầm nằm sâu dưới mặt đất, khung tập Ban chỉ huy Cụm chiến đấu số 1 tập bài tổ chức hội nghị bổ sung nhiệm vụ, hiệp đồng, chỉ thị công tác bảo đảm. Lúc này toàn thành phố đã chuyển vào hoạt động thời chiến nên không khí hội nghị rất khẩn trương.

Khung tập Ban chỉ huy Cụm chiến đấu số 1 tập bài tổ chức hội nghị bổ sung nhiệm vụ, hiệp đồng, chỉ thị công tác bảo đảm.
Khung tập Ban chỉ huy Cụm chiến đấu số 1 tập bài tổ chức hội nghị bổ sung nhiệm vụ, hiệp đồng, chỉ thị công tác bảo đảm.


Trung tá Trần Văn Tâm, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi, đảm nhận vai trò Cụm trưởng, chủ trì hội nghị bằng khẩu khí dõng dạc của nhà cầm quân; các thành viên Ban Chỉ huy trên từng cương vị chức trách đảm nhiệm đều nắm chắc ý định của trên, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, hiểu rõ công việc được giao, chủ động đề xuất phương án bảo đảm, hiệp đồng triển khai công tác chuẩn bị chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng đánh địch tiến công vào địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nghĩa Dõng cho biết: “Những ngày qua chúng tôi đã thức ngủ cùng PT-13. Được làm “mẫu” trước sự tham quan của hàng trăm đại biểu Quân khu, của tỉnh là vinh dự và trách nhiệm lớn. Do đó, mỗi người đều cố gắng nhập tâm, làm tròn vai trong nhận và triển khai nhiệm vụ, bảo đảm thật chuẩn xác, đúng, đủ, gọn, rõ nội dung, đáp ứng tiến độ, yêu cầu đề ra, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót xảy ra”.

Hào hứng và đầy quyết tâm cũng là khí thế xung trận của những chiến sĩ sao vuông thành phố Quảng Ngãi tham gia thực binh chiến đấu bảo vệ quê hương. Bất chấp thời tiết nắng nóng, hơn một tuần qua, Trung đội DQCĐ xã Nghĩa Dõng vẫn miệt mài triển khai đội hình chiến đấu đánh địch ngoài làng, đánh địch tấn công vào làng và quần lộn đánh địch trong làng.

 Chiến đấu bám trụ giữ làng.
Chiến đấu bám trụ giữ làng.


Khi quân địch tiến công vào khu vực các bãi phóng nổ do dân quân bố trí, các quả nổ được phóng ra từng tầng, từng lớp, với những tiếng nổ vang trời, khiến địch rối loạn đội hình, buộc phải căng kéo, né tránh.

Với ý chí quyết tâm và phương châm bám trụ “Một tấc không đi một ly không rời”, cùng cánh đánh truyền thống “Địch tiến ta lui, địch lùi ta tiến, địch dừng ta quấy”, dân quân cơ động phối hợp với dân quân tại chỗ liên tục chiến đấu, tiêu hao sinh lực, kìm hãm sự tiến công của địch trên các hướng.

Phát huy hiệu quả của hệ thống chông mìn, cạm bẫy, các công sự trận địa liên hoàn được bố trí khắp nơi, những chiến sĩ sao vuông mưu trí, dũng cảm ém mình trong đất, trong những căn hầm bí mật, hầm độn thổ tự tạo chờ địch đi qua, bất ngờ bật nắp hầm, nổ súng tiêu diệt chúng từ phía sau.

Để hoàn thành 30 phút thực binh, những chiến sĩ sao vuông thành phố Quảng Ngãi đã tạm gác mọi việc riêng tư, nỗi lo cơm áo thường nhật, toàn tâm toàn ý huấn luyện. Trung bình 6 - 7 giờ mỗi ngày các anh có mặt trên thao trường, phơi mình dưới cái nắng rát bỏng, ém quân trong lòng đất, ngâm mình trong lòng mương, nhiều người bị cảm cúm vẫn không rời “vị trí chiến đấu”.

Trung đội trưởng Nguyễn Duy Phúc thay mặt cho DQCĐ xã Nghĩa Dõng bày tỏ quyết tâm: “Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân ta đã áp dụng có hiệu quả hình thức chiến đấu bám trụ, quần lộn trước sau và bên trong đội hình địch. Dựa vào thế trận đã chuẩn bị sẵn, sử dụng các loại vũ khí được trang bị và vũ khí tự tạo, quân ta liên tục tiến công, chủ động đánh địch rộng khắp, giữ vững sức chiến đấu của thôn làng. Kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông, lực lượng dân quân hôm nay quyết tâm huấn luyện giỏi, SSCĐ cao để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.
 

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp
 


.