Ngày "trở lại" của vạn thọ, mào gà…

11:02, 13/02/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Khác hẳn với mọi năm, ở chợ hoa xuân năm nay, các loại hoa truyền thống như vạn thọ, móng tay, mào gà… chiếm đa số. Sắc màu tươi tắn của các loại hoàng hoa một thuở này bỗng khiến đường hoa xuân trở nên mộc mạc, đằm thắm, “chân quê” hơn rất nhiều…

Đường Phạm Văn Đồng những ngày cuối năm ngập tràn sắc đỏ, vàng, hồng… của hàng trăm loại hoa xuân khoe sắc. Nằm xen kẽ bên những chậu hoa mai, đào, phong lan, địa lan có giá lên đến tiền triệu, là hàng loạt các gian hàng hoa vạn thọ, mào gà, hoa cúc, mào gà... đẹp mộc mạc, khiêm nhường.

Bà Nguyễn Thị Liên, chủ một sạp hoa vạn thọ, cúc, mào gà chia sẻ, năm nay thời tiết thất thường, nhiều loại hoa vẫn thường được mọi người chọn mua như hoa hồng, hướng dương, mãn đình hồng… vắng bóng, nên thành thử, chúng tôi chỉ bán vạn thọ, mào gà, hoa tô liên… nhà trồng. Ấy vậy mà “thắng lớn”…

 

Tại chợ hoa xuân năm nay, số lượng gian hàng bày bán hoa vạn thọ, mào gà tăng đột biến so với các năm. Ảnh: Ý THU
Tại chợ hoa xuân năm nay, số lượng gian hàng bày bán hoa vạn thọ, mào gà tăng đột biến so với các năm. Ảnh: Ý THU

Dạo quanh đường hoa Phạm Văn Đồng, các gian hàng bày bán hoa vạn thọ, mào gà, tô liên… với đủ màu sắc, kích cỡ… chiếm hơn một nửa số gian hàng hoa. Theo nhiều chủ gian hàng, hoa mào gà, vạn thọ, móng tay... được các chủ sạp tự trồng hoặc mua từ các nhà vườn trong tỉnh như Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) nên không tốn nhiều chi phí vận chuyển. Các loại hoa truyền thống ấy còn là các loại hoa dễ trồng, dễ chăm sóc  nên giá cả cũng khiêm tốn, chỉ dao động ở mức từ 15 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng… nên rất “thuận mua, vừa bán”. 

Không phải là loại hoa, cây cảnh “độc, lạ”, nhưng các loại hoa “chân quê” vạn thọ, mào gà… vẫn có phân khúc thị trường riêng cho mình. “Hoa vạn thọ vàng rực, lại lâu tàn, nhưng giá một chậu nhỏ chỉ khoảng 15 nghìn đồng. Hơn nữa, nhìn vạn thọ là thấy dân dã, mộc mạc nên tôi mua số lượng lớn về trang trí góc không gian xưa cho quán cà phê của mình”, ông Nguyễn Minh, một khách hàng đang chọn mua hoa cho biết.

Là loại hoa truyền thống có màu sắc rực rỡ, lâu tàn lại có giá vừa phải, nên vạn thọ rất “được lòng” người mua. Ảnh: Ý THU
Là loại hoa truyền thống có màu sắc rực rỡ, lâu tàn lại có giá vừa phải, nên vạn thọ rất “được lòng” người mua. Ảnh: Ý THU

Không chỉ lựa chọn, tìm mua, nhiều du khách còn thích thú du xuân sớm để chụp ảnh bên sắc vàng rực của vạn thọ và đỏ tươi của mào gà. Màu hồng, tím… của hoa tô liên cũng trở thành “điểm nhấn” cho chợ hoa xuân đường Phạm Văn Đồng.

Sự trở lại của các loại hoa truyền thống, từng một thời là loại hoa có mặt ở khắp các làng quê trong những ngày Tết đến, xuân về… trở thành nốt lặng nhẹ nhàng nhưng đầy “ấn tượng”, khi mà các loại hoa tưởng chừng chỉ là hoa trồng ở hàng rào, cổng ngõ… ấy, giờ đã lên chậu, lên kệ tươm tất và đỉnh đạc “ra mắt” tại chợ hoa xuân.

Bài, ảnh: Ý THU

 


.