Luồng thông, cá về

03:03, 22/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau nhiều năm bị bồi lấp, cửa biển Mỹ Á (Đức Phổ) đã được thông luồng vào cuối năm 2014. Nhiều tàu công suất lớn ở địa phương đã trở về cập bến an toàn. Bước vào mùa đánh bắt năm nay, biển ban lộc, cá lại được giá, tàu thuyền ra vào cửa biển tấp nập làm nhộn nhịp cả vùng.

Ruốc được mùa, cá được giá

Con tàu mang biển số QNg 94418TS vừa cập bến, anh em bạn chài hò reo vui mừng vì tàu đã vào cửa biển thuận lợi. Lập tức thuyền trưởng Nguyễn Thành Lin ném dây neo, khoảng chục bạn thuyền vội vàng mở tấm bạt xúc ruốc vào thúng để chuyển lên bờ. Từng thúng ruốc còn tươi rói lần lượt đưa lên bờ đi tiêu thụ ngay trong sớm mai. Ngư dân Nguyễn Thành Lin cười tươi: “Chuyến đi này đánh được khoảng 1 tấn, kiếm được 20 triệu đồng”. Nói là chuyến biển nhưng với loại hình đánh bắt lưới trũ chỉ đi gần bờ, nên khi  đầy khoang là anh Lin vội đưa tàu vào bờ để kịp bán buổi chợ sớm.

Không chỉ tàu anh Lin mà các tàu khác cũng đầy ắp ruốc tươi. Theo nhiều ngư dân, ruốc xuất hiện dày đặc ở vùng biển Phổ Quang khoảng hơn tháng nay. Có tàu một ngày đi từ 2 đến 3 chuyến. Mỗi chuyến cũng kiếm được từ 5-7 triệu đồng. Cá biệt như tàu anh Lin đã có nhiều chuyến trúng 20 triệu đồng.

Từ ngày mở cửa biển (mùng 3 Tết) đến nay, vùng biển Phổ Quang không chỉ được mùa ruốc mà ngư dân còn được  nhiều loại cá  như cá lưỡi búa (bánh lái), cá cơm, cá nục... Trên con tàu hành nghề lưới kéo của anh Võ Khắc Thưởng vừa cập bờ, khoang tàu cũng chứa vô số cá lưỡi búa, với đủ kích cỡ. Vừa rời buồng lái, anh Thưởng liếc mắt nhìn về khoang cá đầy ắp, định lượng: “Cũng khoảng 5-6 tấn cá. Một chuyến biển chỉ 1 ngày đêm, mà bủa được với số lượng cá lớn như vậy là trúng đậm. Với giá 10.000 đồng/kg cá nhỏ và 30.000 đồng/kg cá lớn thì anh em bạn tàu,  mỗi người cũng kiếm được 3-4 triệu đồng/chuyến”.

Niềm vui được mùa cá.                                                                                                                                                     Ảnh: MAI HẠ
Niềm vui được mùa cá.



Niềm vui ruốc được mùa, cá được giá đã lan tỏa trên cả vùng cửa biển Mỹ Á. Nhiều ngư dân cho rằng, không chỉ vui vì cá được giá, ruốc được mùa mà vui vì cửa biển đã thông luồng. Bởi, chừng này mấy năm trước, biển cũng ban lộc cho ngư dân, nhưng cửa biển bị bồi lấp, nhiều tàu đánh bắt đầy khoang trở về bờ phải “tân bo” chuyển qua thúng rồi mới đưa vào bờ. Với lượng cá, ruốc lớn, chuyển hết vào bờ thì trời đã quá trưa. Cá không được tươi ngon nên giá cá rớt thê thảm. Nhiều tàu phải đến các cửa biển khác bán thì bị ép giá. Năm nay, cửa biển thông luồng, ngư dân cửa biển Mỹ Á có niềm vui trọn vẹn.

Thu hút tàu công suất lớn

Mùa đánh bắt, nhưng ở vũng neo đậu tàu thuyền cửa biển Mỹ Á chật chội hơn mọi năm. Bởi, bên cạnh những con tàu công suất nhỏ đánh bắt gần bờ, còn có hàng chục con tàu công suất lớn đánh bắt khơi xa trở về quê ăn Tết và đang chuẩn bị trở lại biển khơi. Đây là điều khác lạ so với những năm trước. Chủ tàu  Lê Anh Chung đang chất đá cây, chiết dầu vào tàu, bảo: “Một chuyến biển đánh bắt khơi xa mất khoảng 400 cây đá lạnh, 2.500 lít dầu, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cộng với trọng tải con tàu nên mấy năm trước không ra vào cửa biển được.

Cửa biển Mỹ Á thông luồng, tàu thuyền cập bến buôn bán nhộn nhịp.
Cửa biển Mỹ Á thông luồng, tàu thuyền cập bến buôn bán nhộn nhịp.


Năm nay, cửa biển thông luồng nên tàu đưa vào sát bờ để lấy nguyên, nhiên liệu, thuận lợi hơn nhiều”. Đang trình giấy tờ với Bộ đội Biên phòng để xuất bến đến vùng biển Hoàng Sa đánh bắt, chủ tàu Nguyễn Lan, giãi bày: “Khởi động chuyến đầu năm muộn hơn mấy năm trước. Bởi, đây là năm đầu tiên đưa tàu về quê ăn Tết trên quê hương thuận lợi nhất sau 15 năm neo đậu cảng biển Đà Nẵng. Năm nay, cửa biển ra vào thuận lợi nên muốn ăn Tết ở quê lâu hơn”.

Ông Lê Minh Trọng – Trưởng trạm Biên phòng cửa biển Mỹ Á, cho biết: Kể từ khi thông luồng đến nay, tàu thuyền ra vào rất thuận lợi kể cả tàu có công suất lớn đánh bắt khơi xa. Mùa biển động năm qua không có tàu nào vào bờ neo đậu mà gặp nạn ở cửa biển. Từ trước trong và sau Tết đã thu hút số lượng tàu làm ăn phương xa về quê ăn Tết khá lớn. Tại vũng neo đậu thuyền Mỹ Á đã có thêm 30 chiếc tàu công suất lớn, nâng tổng số tàu ra vào ở cửa biển thường xuyên lên đến 150 chiếc.

Đầu năm biển ban lộc cho làng chài Mỹ Á. Cùng với hiệu quả từ việc thông luồng cửa biển đã đem lại cho ngư dân niềm vui, phấn khởi, hứa hẹn một mùa biển nhiều thuận lợi.

 

Bài, ảnh: MAI HẠ  

TIN LIÊN QUAN


 


.