Gặt lúa ban đêm

09:08, 31/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống. Xa xa chân trời ánh trăng non dần nhú sau đám mây hồng vừa chút ánh sáng đủ để thấy cái bóng người, nông dân hối hả ra đồng gặt lúa ban đêm để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa.

TIN LIÊN QUAN


Bữa cơm chiều của gia đình anh Nguyễn Thành Tân ở đội 4, thôn Đông, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) 20 ngày này lúc nào cũng khẩn trương, vội vã, qua quýt. Trong mâm cơm vội bên bờ ruộng chỉ là câu chuyện xoay quanh mùa màng, hôm nay cắt được mấy mẫu, được bao nhiêu tiền, lúa nhà ai được mùa, ai mất…

Nhai vội vài miếng cơm, đúng 18 giờ, anh Tân và đội quân gặt thuê đánh chiếc máy gặt xuống đồng, bắt đầu một đêm gặt.

 

Khi hoàng hôn buông xuống, những chiếc máy gặt bắt đầu một đêm gặt mới.
Khi hoàng hôn buông xuống, những chiếc máy gặt bắt đầu một đêm gặt mới.


Nhóm làm dịch vụ của anh Tân có 4 người, 1 người lái máy cày, hai người đỡ lúa cho vào bao và một người ở dưới đất quan sát. Vào những ngày mùa, họ đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác để thu hoạch lúa cho nông dân.

"Mấy hôm nay chiều chiều hay mưa nên bà con thúc dữ quá, phải tranh thủ cắt ban đêm. Làm nông có mấy ngày mùa, một ngày cắt cả 4, 5 mẫu mệt nhoài muốn nghỉ ngơi, nhưng không tranh thủ mưa gió ập tới bỏ lúa ngoài đồng tội bà con”- anh Tân nói vội. Dứt lời anh trùm chiếc khăn lên đầu nhảy tót lên chiếc máy gặt.

 

lúa đêm
Đồng lúa vàng óng trải dài, nối nhau tăm tắp chỉ sau một đêm thức dậy chỉ còn gốc rạ.


Trên bờ ba mẹ con bà Đỗ Thị Minh Chức chờ sẵn để chờ lúa về nhà. Chỉ 10 phút sau 5, 7 bao lúa bỏ xuống. Hai con bà Chức khiêng bao lúa lên chiếc xe máy dựng sẵn trên bờ chở về nhà trong đêm tối mịt.

Quệt ngang giọt mồ hôi trên trán, bà Chức chia sẻ: "Tui làm 4 sào, cắt 3 sào rồi, 1 sào còn ở ngoài đồng mấy hôm nay mưa lo quá phải năn nỉ mấy chú cắt ban đêm mình đem về mai kịp phơi. Ban đêm ra đồng có mệt tí nhưng cũng vui. Ngày xưa mình cũng thế thôi, giờ đỡ vất vả hơn nhiều”.

Thửa ruộng bên cạnh, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh cũng gọi nhau í ới, chở lúa về nhà trong niềm vui trúng mùa. Nhờ gặt đêm, bà con tận dụng tối đa nguồn lao động gia đình.

"Ban ngày tui đi nấu đám cưới nên không rảnh, tối họ cắt mình mang về sáng sớm dậy phơi là tiện nhất. Giống Hoa Khôi 4 hơi yếu cây, bị ngã dễ bị mộng lắm!”- bà Minh vui vẻ nói.

 

Vát lúa về nhà.
Mang lúa về nhà.


Những ngày này, ban đêm, trên khắp các cánh đồng ở xã Tịnh Thọ, Tịnh Sơn, Tịnh Hà, Tịnh Bình rộn ràng mùa gặt. Tiếng máy cày xình xịch vang xa, tiếng người râm ran.

Dọc các con đường dẫn ra đồng, hai bên xe thồ, xe máy… dựng khắp nơi, đón đợi chở lúa về. Một điệp khúc lao động hăng say giữa đồng, rộn rã một vùng quê về đêm. Cứ như vậy, đồng lúa vàng óng trải dài, nối nhau tăm tắp chỉ sau một đêm thức dậy chỉ còn gốc rạ.

Ngồi trên bờ, mọi người thảnh thơi ngồi hóng gió hồi tưởng lại câu chuyện gặt lúa ban đêm cơ cực ngày trước. Ngày đó, nông dân muốn gặt lúa đêm phải chờ đến những đêm trăng. Ngày gặt chưa xong, đến tối cả nhà lại mang liềm ra đồng gặt cho kịp. Đàn bà thì cắt, đàn ông thì gánh lúa.

Còn bây giờ đã có máy gặt nên dù trăng mờ hay tỏ chẳng thành vấn đề. Từ khi có máy gặt đập liên hợp, chuyện gặt lúa đêm không còn vất vả nữa. Nhờ có chiếc máy gặt đập liên hợp, mà nhiều bà con nông dân không phải quần quật suốt ngày.

Chia tay những người nông dân ra về lúc trời dần về đêm khuya. Xa xa, chiếc máy gặt vẫn tiếng xình xịch đều đều. Hình ảnh đồng quê thật đẹp biết bao. Và chúng tôi cầu mong sự lam lũ ấy sẽ mang đến cho họ cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn.


Bài, ảnh: A.Kiều-T.Hậu-L.Danh
 


.