Nụ cười hạnh phúc

12:01, 16/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Vào cái hôm lãnh đạo Báo Quảng Ngãi đến nhà thăm và tặng quà, chị Lê Thị Tím (52 tuổi), ở thôn Phước Luông, xã Đức Hòa (Mộ Đức) rạng rỡ nụ cười. Nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ từng trải qua tuyệt vọng khi chồng bị tai nạn lao động, con bệnh nặng, bản thân bị chẩn đoán ung thư dạ dày, khiến tôi không sao quên được.
Thiện Nhân Đà Nẵng đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh chất lượng cao.
Thiện Nhân Đà Nẵng đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh chất lượng cao.
Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng đã hỗ trợ chị Tím tầm soát và chị vui mừng khôn tả khi biết mình không bị ung thư.
 
Sẻ chia gánh nặng cuộc đời
 
Chị Tím được chẩn đoán có dấu hiệu bị ung thư dạ dày từ 3 năm trước, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên chị chưa có điều kiện chữa trị. Khó khăn càng thêm chồng chất bởi con trai lớn của chị bị u hạch ác tính, chồng chị sau vụ tai nạn lao động sức khỏe suy giảm nặng. Con trai út thì đang học lớp 11. Vậy là, người phụ nữ khắc khổ, gầy nhom này trở thành trụ cột trong gia đình. Cả gia đình 4 miệng ăn đều do một mình chị gồng gánh bằng nghề lượm ve chai và ai thuê gì làm nấy để lo cơm nước, ăn học, thuốc thang cho chồng và hai con. 
Bác sĩ Phan Công Long - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Thiện Nhân Đà Nẵng, thăm khám cho chị Lê Thị Tím. Ảnh: THANH QUANG
Bác sĩ Phan Công Long - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Thiện Nhân Đà Nẵng, thăm khám cho chị Lê Thị Tím. Ảnh: THANH QUANG
“Ngày trước, khi chồng còn khỏe thì hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền. Kể từ ngày chồng bị bệnh thì tôi cáng đáng mọi việc. Vừa rồi, thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, bạn bè xung quanh đã quyên góp được 20 triệu đồng hỗ trợ tôi đi chữa bệnh. Nhưng vì thương đứa con trai đang từng ngày chống chọi với căn bệnh u hạch nên số tiền này tôi đã dành để mua thuốc cho con. Còn bản thân thì mua thuốc uống để chống chọi qua ngày”, chị Tím nghẹn ngào. 
 
Chị Tím là nhân vật trong bài viết “Lòng mẹ bao la...”, đăng trên Báo Quảng Ngãi ngày 21/10/2022. Biết được hoàn cảnh éo le của chị Tím, Báo Quảng Ngãi đã phối hợp với nhiều cá nhân, đơn vị hỗ trợ vật chất cho gia đình chị. Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã tặng cho em Nguyễn Hữu Phong (con trai út của chị Tím) một chiếc xe máy 50 phân khối làm phương tiện đến trường. Cảm thông với nỗi vất vả trên đôi vai người phụ nữ tảo tần vừa phải lo cơm áo gạo tiền, vừa sợ bệnh tật có thể sẽ cướp đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào, Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng đặt vấn đề tài trợ toàn bộ chi phí để chị Tím được khám, chữa bệnh. 
 
Viết tiếp ước mơ
 
Được sự hỗ trợ, kết nối của Báo Quảng Ngãi, những ngày cuối năm 2022, chị Tím đã đến Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng để thăm khám, tầm soát ung thư dạ dày. Tại đây, chị được khám sàng lọc, nội soi dạ dày, đại tràng bằng các thiết bị tân tiến nhất. Chị Tím được hỗ trợ chụp MRI sọ xoang trên máy MRI 3.0 Tesla Lumina hiện đại để tầm soát các bệnh lý ở não do chị thường xuyên bị đau đầu. Chị Tím tâm sự, những lần nội soi trước, tôi cảm thấy rất lo sợ, phần vì điều kiện mình khó khăn, phần vì sợ phát hiện ra bệnh tật thì không biết lấy tiền đâu để chữa bệnh. Lần này, được các bác sĩ ở Thiện Nhân động viên nên cảm giác lo sợ vơi đi rất nhiều.
 
Đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm của Thiện Nhân Đà Nẵng tiến hành nội soi, tầm soát ung thư dạ dày cho chị Tím.  Ảnh: THANH QUANG
Đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm của Thiện Nhân Đà Nẵng tiến hành nội soi, tầm soát ung thư dạ dày cho chị Tím. Ảnh: THANH QUANG
Sau khi khám bệnh xong, chị Tím lại tất tả trở về Quảng Ngãi để tiếp tục công việc thường nhật với gánh nặng mưu sinh. Ngày nhận được thông báo kết quả tầm soát, chị Tím vỡ òa niềm vui khi biết mình chỉ bị viêm loét cấp tính niêm mạc dạ dày và polyp tăng sản. Sau bao lo lắng, bất an tưởng rơi xuống đáy của tuyệt vọng vì cứ ngỡ mang trong mình trọng bệnh, chị như sống cuộc đời thứ hai với niềm tin lấp lánh. “Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Báo Quảng Ngãi, các y, bác sĩ của Thiện Nhân  đã giúp đỡ gia đình tôi. Bây giờ, tôi có thể yên tâm điều trị bệnh để có nhiều sức khỏe lo cho chồng con. Ước mơ của tôi là con trai được khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn, vì vậy tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa...”, chị Tím xúc động nói.
 
 Bác sĩ Phan Công Long - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Thiện Nhân Đà Nẵng, thăm khám cho chị Lê Thị Tím.  Ảnh: THANH QUANG
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức trao quà của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tặng cho em Nguyễn Hữu Phong (con trai út của chị Tím).                                              ẢNH: Ý THU
Dẫu còn đó nhiều khó khăn nhưng chị Tím sẽ không còn lo âu vì bệnh tật. Sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và y, bác sĩ của Thiện Nhân đã sưởi ấm trái tim, giúp chị Tím có thêm nghị lực để vượt qua mọi dông tố cuộc đời, là điểm tựa cho chồng con. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người phụ nữ vốn trải qua nhiều khốn khó khiến nhiều người cảm động. Trên chặng đường từ nhà chị Tím trở về, chúng tôi như nghe văng vẳng bên tai câu hát “sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”.  
ÁI NHƯ
 
 

.