Tình người lan tỏa

10:04, 14/04/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dịch Covid-19 xuất hiện đã gây nhiều khó khăn cho cuộc sống con người, nhưng qua đó cũng khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn), người dân không chỉ giúp nhau trong cuộc sống, mà còn ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch...
Phước Thiện là thôn đông dân cư nhất của tỉnh, với hơn 7.000 nhân khẩu, họ sống quây quần trong không gian chật hẹp bên bờ biển. Nhà cửa san sát, đường sá chằng chịt, nên việc giãn khoảng cách theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, về làng Phước Thiện những ngày gồng mình chống dịch, ai cũng có cảm giác an tâm bởi ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bản thân và những việc làm nghĩa tình của người làng chài ven biển này... 
 
Đo thân nhiệt những người ra, vào làng Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) tại chốt kiểm tra y tế do người dân tự lập.
Đo thân nhiệt những người ra, vào làng Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) tại chốt kiểm tra y tế do người dân tự lập.
Ngay từ cổng chính vào làng đã có chốt kiểm tra sức khỏe. Ở đó, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và thanh niên tình nguyện trực 24/24 giờ. Bất kỳ ai qua đây cũng tự giác dừng lại, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào làng. Miền cát trắng mùa này nắng chang chang, những "người lính gác" luôn bám vị trí, còn người ra, vào làng vui vẻ chào nhau và sẵn sàng hợp tác để đo thân nhiệt, rửa tay, chỉnh lại chiếc khẩu trang...
 
Như hiểu được nỗi vất vả của những "chiến binh" tình nguyện làm việc thâu đêm suốt sáng ở chốt kiểm tra sức khỏe, các mẹ, các chị trong làng đã gửi tặng mấy chai nước, quả cam, trái dừa, chiếc khăn lạnh. 
 
Cơm nóng, bát canh ngon, tự tay người làng nấu đem ra tận điểm trực. Không ai bỏ phiên trực và dân làng cũng không ai bỏ mặc các anh nơi tuyến đầu phòng dịch của làng. Bà Nguyễn Thị Năm, khu dân cư số 2, thôn Phước Thiện hôm nay kho một nồi cá nục, nấu cơm gạo mới, canh chua, mang đến để anh em ăn trưa. Nhìn cử chỉ thân mật của bà Năm, chẳng khác nào bà đang lo cho các con ruột thịt của mình. "Tụi nhỏ làm nhiệm vụ dưới nắng nóng cả ngày, cũng là vì việc chung của làng. Mình nấu bát cơm, miếng canh đem đến cho anh em cũng là trách nhiệm. Anh em khỏe, làm tốt nhiệm vụ thì dân làng mình được an vui", bà Năm tâm sự.
 
Anh em làm nhiệm vụ ở chốt Phước Thiện, lập danh sách ghi nhận tất cả mọi sự đóng góp, ủng hộ của người dân trong làng. Danh sách ngày càng dài, với những khoản đóng góp có lẽ chỉ có ở Phước Thiện: 10 ly cà phê, 10 trái dừa, 20 ly nước mía, 2 nồi chè đậu đen, bình nước trà đá, thùng nước đậu nành, 4 vò đậu hũ, 2 nồi rau câu, 20 hộp khăn giấy... Giá trị không lớn, nhưng là tấm lòng của dân làng, khiến mọi người làm nhiệm vụ ở  đây cảm thấy ấm áp. 
 
Ngoài những món quà nhỏ, nhiều người dân thôn Phước Thiện còn góp tiền, từ 50 nghìn đến 500 nghìn đồng cho anh em làm nhiệm vụ tại đây. Thế nhưng, tất cả số tiền này (khoảng 14 triệu đồng tính đến sáng 12.4), anh em chọn những gia đình có người già yếu, neo đơn, cắt cử người đi mua gạo, thức ăn về trao tặng tận nhà. Tất cả người làng Phước Thiện đã và đang thực sự vì nhau, để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19...
 
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
 
 
 

.