"Xuân đoàn kết - Tết quân dân" ở Nước Lác

10:01, 25/01/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Những ngày cuối cùng của năm Bính Thân 2016 đang khép lại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về thôn Nước Lác, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) tổ chức chương trình "Xuân đoàn kết - Tết quân dân"...
 
Từ ngày 25 đến đêm 26 tháng Chạp, người Hơ Rê thôn Nước Lác xã Sơn Kỳ rộn ràng vui đón các anh bộ đội về làng tổ chức Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết quân dân".
 
Những chiếc bánh chưng, bánh tét được các anh bộ đội tự tay gói xinh xắn đã hoàn thành vào trưa ngày 25 tháng Chạp. Dãy "bếp Hoàng Cầm" được nổi lửa để kịp nấu bánh cho đồng bào Hơ Rê đón Tết cổ truyền. Rất đông người làng quây quần bên bếp xuân hừng lực lửa hồng. Già làng Đinh Văn Hia, thôn Nước Lác bảo với chúng tôi: "Tôi hơn 80 tuổi rồi, nay mới được ăn Tết  cùng bộ đội! Người Hơ Rê yêu quý bộ đội lắm. Ước mơ được đón bộ đội về làng ăn tết đã thành sự thật. Cả làng ai cũng vui lắm".
 
Bộ đội nấu bánh chưng, bánh tét tặng đồng bào Hơ Rê Nước Lác
Bộ đội nấu bánh chưng, bánh tét tặng đồng bào Hơ Rê Nước Lác
"Bếp Hoàng Cầm" bập bùng. Những chàng trai, cô gái, thiếu nhi Hơ Rê cùng những anh bộ đội say sưa điệu múa bên ánh lửa. Mâm bánh ngọt đón Tết sớm được cả làng hân hoan chung vui. Câu chuyện về làm lúa nước, trồng keo, nuôi trâu bò để xóa nghèo được dân làng kể cho bộ đội nghe như người thân trong nhà. Các em thiếu nhi được dịp khoe chuyện lớp, chuyện trường với những người anh áo lính...
 
"Mỗi năm, người Hơ Rê Nước Lác tổ chức nhiều cái tết của dân tộc mình nhưng chưa có tết nào vui như Tết cổ truyển năm nay của bộ đội. Cái bánh chưng, bánh tét bộ đội gói cũng đẹp hơn, ngon hơn. Bàn thờ Bác Hồ, cổng chào "chúc mừng năm mới" do các anh bộ đội làm đẹp lắm. Thôn Nước Lác mình xuân này vui là đẹp lung linh" - già làng Đinh Văn Hót nói với chúng tôi.
 
Gần 200 cái bánh tét, bánh chưng đã chín sau 1 đêm nấu trên "bếp Hoàng Cầm" được vớt ra trong sự trầm trồ của bà con trong làng. Đêm 26 tháng Chạp, dân làng được ăn Tết cùng bộ đội với thịt heo và bánh chưng, bánh tét trong tiếng nhạc rộn ràng, nô nức...
 
Chuyến xe về Nước Lác sớm nhất là của các bác sĩ quân y Bệnh viện B21 để khám bệnh, cấp thuốc cho người dân. Phòng khám dã chiến lập ngay tại sân điểm trường tiểu học Nước Lác. Trong 1 ngày, đã có hơn 300 người dân thôn Nước Lác đã khám, cấp thuốc mà không cần phải đến cơ sở y tế. "Mấy hôm nay cái chân bị cây keo nó đè lên sưng to. Bác sĩ cho mình thuốc uống, thuốc xoa. Tết này, cái chân nó lại khỏe để đi sang làng bên thăm bà con rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" - anh Đinh Văn Dót, thôn Nước Lác cho biết.
 
Đêm ngày 26 tháng Chạp, những chiếc bánh chưng, bánh tét được trao tặng cho người Hơ Rê Nước Lác đón Tết cổ truyền. Trong làng có 60 hộ dân đã được tặng thêm chăn ấm, bánh kẹo để ngày tết thêm ấm, thêm vui. Bà Đinh Thị Su, thôn Nước Lác vui mừng nói: "Trời vẫn còn lạnh, có cái chăn ấm đêm ngủ ngon hơn. Bộ đội tặng thêm bánh kẹo, thì nhà mình Tết này không phải xuống núi để mua nữa. Ăn tết cùng bộ đội thật là vui"...
 
THANH NHỊ
 
 
 

.