Tận tâm với quê hương

02:07, 18/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dù ở thời chiến khốc liệt hay thời bình, ông Đoàn Ngọc Sơn (72 tuổi) ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ (Bình Sơn) vẫn luôn hăng hái, hết lòng với phong trào của địa phương.

Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, ông Đoàn Ngọc Sơn sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Năm 1965, chàng thanh niên 21 tuổi này tham gia du kích ở địa phương. Tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết sục sôi nên nhiệm vụ nào được giao ông đều hoàn thành xuất sắc.

Ông Sơn nhớ lại: "Tôi tham gia rất nhiều trận đánh, nhưng nhớ nhất là năm 1967. Những ngày tháng đó luôn sống trong sự càn quét của địch. Bọn chúng vô cùng dã man, giết hại dân lành. Ở một trận đánh năm đó, quân ta đã dũng mãnh đánh cháy một xe tăng, một xe GMC (xe quân sự của Mỹ) và tiêu diệt hơn 30 tên lính".

 

Ông Đoàn Ngọc Sơn (bên trái) luôn dành thời gian hỏi thăm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Ông Đoàn Ngọc Sơn (bên trái) luôn dành thời gian hỏi thăm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân.


Trải qua nhiều trận đánh, nhờ sự mưu trí, dũng cảm, năm 1969, ông được tin tưởng giao giữ chức Đại đội phó Đội Công tác Sơn Trà (gồm hai huyện Bình Sơn và Trà Bồng). Sau nhiều năm hoạt động cách mạng, năm 1970, ông Sơn bị địch phát hiện và bắt giam tại nhà tù Phú Quốc.

Đến năm 1973, ông Sơn mới được trao trả tại tỉnh Tây Ninh. Dù chịu nhiều đòn tra tấn của quân thù, nhưng khi thoát khỏi lao tù, ông Sơn vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Khi đất nước hòa bình, ông tham gia học bổ túc để có thêm kiến thức. Năm 1978, ông về công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng.

Năm 1989, ông Sơn nghỉ hưu và về lại quê nhà. Những tưởng lúc đó ông sẽ gác chuyện làng xóm qua một bên để toàn tâm lo cho gia đình. Ấy vậy mà, bên cạnh lo làm kinh tế, ông Sơn vẫn tích cực dành thời gian tham gia các phong trào ở thôn, xã. Chính vì thế, ông được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thôn Thạch An. Đến năm 1992, ông giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Mỹ.

Với cương vị nào, ông Sơn cũng thực hiện tốt vai trò của mình. Ông là một cánh tay đắc lực hỗ trợ cho chính quyền địa phương vận động người dân tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới, như: Vận động người dân làm đường bê tông nông thôn, chuyển đổi cây trồng ở vùng khô hạn; dồn điền đổi thửa hơn 15ha ở xứ đồng thổ giữa thôn Thạch An và thôn Phước Tích; ra mắt mô hình thu gom xử lý rác thải ở thôn An Phong...

Cứ ở đâu có phong trào thì đều có sự tham gia của ông Sơn. Chỉ tay về phía cánh đồng ruộng xanh mơn mởn, ông Đoàn Ngọc Sơn hồ hởi khoe: "Chúng tôi mới vận động bà con nạo vét 2km kênh mương phục vụ tưới tiêu nên cây lúa mới phát triển tươi tốt. Chứ ngày trước, cứ đến mùa này, lúa thiếu nước nên năng suất rất thấp".

Dù tuổi đã cao, nhưng ông Sơn vẫn không cho mình giây phút nghỉ ngơi, ông luôn nhiệt huyết với các phong trào ở địa phương, nơi đâu người dân cần ông đều sẵn sàng có mặt.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

 


.