Triệt phá băng cướp "tóc nho"

02:03, 29/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 10 năm đánh án, trong số hàng trăm băng, nhóm tội phạm bị triệt phá, Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa vẫn còn nhớ rõ băng tội phạm do một nữ cầm đầu. Tuy trẻ tuổi nhưng nữ quái này ra tay lạnh lùng, được đám đàn em răm rắp phục tùng.

Từ vụ cướp, lộ băng tội phạm

Năm 2009, qua báo cáo được tập hợp từ các huyện, trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh liên tục xảy ra một số vụ cướp giật, đánh nhau bởi một nhóm đối tượng nhuộm tóc màu nho. Trong lúc Công an địa phương đang tập trung xác minh thì tối ngày 1.8.2009, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tư Nghĩa nhận được tin báo, tại đoạn Quốc lộ 1, thuộc xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa) vừa xảy ra vụ cướp giật táo bạo. Sau 10 phút, tổ trinh sát Công an huyện đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân là ông Lê Văn Dũng và vợ Võ Thị Khuyên, ở thôn An Đại, xã Nghĩa Phương. Trên đường đi công chuyện về bị một băng cướp đi trên 2 xe máy giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Khuyên.

Đặc biệt đối tượng cầm đầu băng cướp này là phụ nữ, chính đối tượng này đã trực tiếp cầm lái xe máy cho đồng bọn ngồi sau ra tay giật dây chuyền vàng. Trong lúc bọn chúng áp sát xe nạn nhân, ông Dũng đã nhanh chân đạp xe của bọn chúng ngã xuống đường. Ông Dũng và người dân gần đó tóm được phụ nữ, 3 tên còn lại bỏ chạy. Người phụ nữ đó tỏ ra hung hăng kháng cự, cho rằng vô tội không phải là cướp. Theo đó chỉ vài phút sau, những tên đồng bọn kia hùng hổ quay lại để giải thoát đồng bọn. Trước tình thế không thể chống cự lại băng cướp giật manh động trên, vợ chồng ông Dũng đành chấp nhận nhìn cả nhóm bỏ đi.

Trước thông tin này, tổ trinh sát Công an huyện Tư Nghĩa nhanh chóng rà dọc theo tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa truy tìm đối tượng. Sau 30 phút, tổ trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng nam nữ đang điều khiển xe máy trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Các đối tượng này giống hình dáng tả về các tên cướp do vợ chồng ông Dũng cung cấp.

Trinh sát Công an huyện đã tiến hành chặn xe và kiểm tra giấy tờ tùy thân và đưa các đối tượng trên về trụ sở Công an huyện đấu tranh làm rõ. Tại đây, bọn chúng liên tục chối tội. Khi vợ chồng ông Dũng có mặt, cả bọn mới cúi đầu khai nhận. Bọn chúng gồm các tên H.T.G, ở xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), N.V.T., ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và người phụ nữ tên T.N.T.Trinh (26 tuổi), ở thành phố Đà Nẵng. Riêng đối tượng T.Q.T (20 tuổi), ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, là đối tượng ngồi sau xe  T.N.T.Trinh trực tiếp giật dây chuyền đã bị thương trong lúc trốn chạy, phải đưa vào Bệnh viện Quảng Ngãi cấp cứu.

Chị ba cầm đầu băng tội phạm “tóc nho”

Qua tổ chức xác minh lý lịch đối tượng T.N.T.Trinh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đã phát hiện đây là nữ quái cộm cán, có quyền lực với đám thanh niên quậy phá.

T.N.T.Trinh đã tập hợp nhiều đối tượng bất hảo, ăn chơi về dưới trướng của mình. Đám đàn em gọi T.N.T.Trinh bằng "chị ba". Chức danh “chị ba" là ở vị trí cao nhất. Đứng sau "chị ba", là các chức danh tiếp theo như  "anh tư", "anh năm", "anh sáu", và đến "anh mười một". Trước khi gia nhập băng, phải cắt máu ăn thề, trung thành phục tùng "chị ba". "Chị ba" đã từng tuyên bố, hăm dọa đám đàn em: "Đã bước chân theo chị mày thì không có đường quay đầu lại". Còn nếu lỡ bị Công an bắt thì không được khai gì, nếu mà khai dù có nằm trong trại giam, chị ba vẫn vô trại “xử". Ngoài ra, các đối tượng dưới trướng "chị ba" nhuộm tóc màu nho, móng ngón tay cái vẽ hình màu, xăm hình tạo một phong cách riêng của băng “tóc nho”.

Được biết, "chị ba" không ít lần đi đánh nhau với băng nhóm khác và đòi nợ thuê. Trước đó 2 tháng, "chị ba" cùng với đàn em vượt 50km  lên huyện Trà Bồng đánh người. Ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đấu tranh, lấy lời khai nhưng các đối tượng này một mực không chịu khai nhận. Kiên trì đấu tranh, cuối cùng đám đàn em mới chịu nhận tội.

Sau khi bắt "chị ba" và một số đàn em, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt số đàn em còn lại gồm C.Đ.C., N.Q.T., đều ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).  Đây là hai đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Ngoài ra bọn chúng khai nhận tối ngày 25.7.2009 vào cửa hàng thuốc tây của bà Nguyễn Thị Lúc, ở xã Nghĩa Kỳ giả vờ mua thuốc rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Lúc. Tiếp đó, tại cầu Trà Khúc, nhóm tóc nho này giật túi xách của chị Nguyễn Thị Nga, ở thị trấn Sơn Tịnh (nay là  phường Trương Quang Trọng) lấy 6,3 triệu đồng, 4 chiếc nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động.

Băng nhóm “tóc nho” và nữ quái cầm đầu đã bị triệt xóa, góp phần giúp người dân đi đường yên tâm hơn.        
 
Thành Sự

 

.