Hai anh em bơ vơ…

09:05, 29/05/2013
.

(QNĐT)- Cái chết thương tâm vì tai nạn giao thông của cô giáo Văn Thị Lộc, gây xôn xao vùng quê nghèo Hòa Vinh, xã Hành Phước (Nghĩa Hành). Vành khăn tang cha vừa gỡ xuống, hai đứa con của cô giáo Phước phải lại quấn lên đầu chiếc khăn tang của mẹ…

TIN LIÊN QUAN


Mấy ngày nay, không khí đau thương bao trùm ngôi nhà nhỏ ở gần cây da ông Hướng, nằm cạnh tuyến đường liên xã Hành Phước – Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Đứng bên linh cữu của mẹ nghi ngút khói hương là cậu con trai lớn Nguyễn Trọng Đại và cô em gái Nguyễn Thị Thiện Phúc mới vừa lên 7 tuổi tiều tụy cạn khô nước mắt...

 

Bé Thiện Phúc bên bà nội gần 80 tuổi trong bữa cơm chiều.
Bé Thiện Phúc bên bà nội gần 80 tuổi trong bữa cơm chiều.


Buổi sáng ngày 24/5/2013 là một buổi sáng định mệnh của cô giáo Văn Thị Lộc. Hôm ấy cô Lộc đến Trường THCS Phạm Văn Đồng, xã Hành Phước – mái trường cô công tác để kiểm tra lại sổ sách lần cuối, chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học 2012 – 2013. Xong việc, cô tranh thủ chạy xe máy đi mua ít cám tổng hợp về cho gà ăn và thế rồi gặp tai nạn…

Địa điểm xảy ra tai nạn nằm trên tuyến đường Phú Lâm – Sông Vệ, đoạn gần trụ sở UBND xã Hành Phước, đang thi công dở dang. Một bên đã được đổ bê tông xi măng nhưng mặt đường phủ đầy đất cát. Nửa đường còn lại đã được san ủi đang chờ đổ bê tông. Chiếc xe ô tô tải quay đầu lùi vào bãi chứa vật liệu xây dựng ở gần đó, do chủ quan của người lái xe, đã gây ra cái chết thương tâm cho cô giáo Lộc.

Cách đây 3 năm, anh Nguyễn Trọng Tín, chồng của cô giáo Lộc và là cha của hai em Đại, Phúc đã ra đi vì bệnh ung thư phổi, bỏ lại 3 mẹ con. Một mình chị Lộc thay chồng đảm đương gánh vác mọi công việc gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, cô Lộc nuôi thêm ít mái gà đẻ lấy trứng tăng nguồn thu nhập và cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Hiện tại, em Đại đang theo học tại Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng. Còn cô em gái Thiện Phúc mới vừa qua chương trình lớp 1. Cha mẹ qua đời, chỗ dựa duy nhất của Đại và Phúc là bà nội gần 80 tuổi tuổi, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Anh em Đại và Phúc đang rất cần các ngành, các tổ chức, cá nhân, quan tâm giúp đỡ vượt nỗi đau mất hết cha mẹ, để tiếp tục đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Nguyễn Trọng Đại và Nguyễn Thị Thiện Phúc, thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành hoặc Báo Quảng Ngãi số 02 đường Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi.



                             THÁI NHỊ
 


.