Gian nan đường đến trường

08:11, 29/11/2012
.

(QNg)- Vừa trải qua đợt phẫu thuật điều trị kéo dài hơn 20 ngày ở Bệnh viện Đà Nẵng, cơn nguy kịch đe dọa đến tính mạng của cô học trò ấy đã qua. Nhưng sự bình phục về sức khỏe để có thể cắp sách đến trường như ngày nào với em có lẽ còn xa lắm nếu không có sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng…

TIN LIÊN QUAN


Tai họa bất ngờ

Năm học mới bắt đầu vừa tròn hai tháng, cô học trò nghèo Bùi Thị Hậu, lớp 11B14, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Sơn Tịnh) bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi học về. Bà Lê Thị Lợi - mẹ của em Hậu  bàng hoàng nhớ lại: "Chiều đó, khi tan trường, Hậu đạp xe về nhà khi đến gần bệnh viện Sơn Tịnh thì bị chiếc xe tải chở keo gây tai nạn. Cháu ngã xuống đường và bất tỉnh. Gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ bảo cháu bị nát hai xương bánh chè, bị chấn thương rất nặng ở cột sống, cánh tay phải mổ để phẫu thuật sắp xương". Song hành cùng con những ngày trong bệnh viện, bà Lợi đã khóc cạn khô nước mắt vì lo không biết lấy tiền đâu mà điều trị cho con…

Bà Lê Thị Lợi chăm sóc con gái Bùi Thị Hậu.
Bà Lê Thị Lợi chăm sóc con gái Bùi Thị Hậu.


Gia cảnh của em Bùi Thị Hậu thuộc diện "nghèo kiệt" ở thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng chân cao vụ được, vụ mất. Cách đây 3 năm, cha của em đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Một mình mẹ già làm thuê, cuốc mướn lo cho 4 anh em Hậu ăn học. Vì quá khó khăn, người anh đầu của Hậu đã phải nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê phụ mẹ nuôi các em. Người chị kế của Hậu là Bùi Thị Hiền kỳ thi đại học vừa qua đã đỗ sư phạm mầm non nhưng đành phải ở nhà vì không có tiền nộp học phí. Tiền vay mượn chữa bệnh cho cha chưa trả hết, nay mẹ Hậu lại phải đi "bốc nóng" để có tiền cứu đứa con gái của mình.

Cạn sức cứu con

Người gây tai nạn cho Hậu gia cảnh cũng quá nghèo khó nên sự lo lắng chữa trị cho em cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí phẫu thuật, thuốc mà bệnh viện đã "kê toa". Hiện tại, em Bùi Thị Hậu đã tạm thời được bệnh viện chấp nhận cho về nhà điều trị vì gia đình không còn tiền để lo cho em nữa. Mỗi tuần 1 triệu đồng tiền thuốc, mẹ em khóc ròng vì không biết vay mượn ở đâu. Các thầy cô giáo, bạn bè đóng góp giúp đỡ Hậu được hơn 15 triệu đồng để thanh toán các khoản chi phí trong bệnh viện…

Bà Lê Thị Lợi - mẹ của em Hậu nói trong nghẹn ngào:  Khi cho phép Hậu xuất viện tạm thời, các bác sĩ còn cho gia đình biết để có thể đi lại được, Hậu cần phải trải qua vài đợt phẫu thuật nữa, tái khám thường kỳ. Chi phí cho mỗi đợt phẫu thuật, tái khám bà Lợi chưa biết lấy tiền đâu lo cho con...

 Bà Lợi ôm Hậu vào lòng khóc nức nở - giọt nước mắt bất lực nhìn con gái đang phải chịu quá nhiều đau đớn sau tai nạn. Hậu ngồi thất thần trên giường xếp, nước da tái nhợt, gầy gò xanh xao; đôi chân chi chít vết mổ, mũi khâu. Bạn bè, thầy cô đã mua tặng Hậu một giá đỡ bằng inoc để em tập đi, cố "cứu" lấy đôi chân - cứu lấy tương lai của mình. Thế nhưng, từ lúc được tặng chiếc giá đỡ đến nay Hậu vẫn chưa một lần dùng tới bởi sức em đã "cạn" đi quá nhiều sau cơn "đại phẫu"…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Bùi Thị Hậu, học sinh lớp 11B14, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 đường Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi; UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi số 277 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi để chuyển đến em Bùi Thị Hậu.

 

Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.