(QNĐT)- Tinh thần cháu Võ Văn Tiến, con của vợ chồng chị Võ Thị Giỏi (xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa), đã bớt hoảng loạn sau nhiều ngày bị bà Lê Thị Thanh Dung (người hàng xóm) dùng kéo rạch mặt gây thương tích.
Ra tay tàn nhẫn
Chị Giỏi cho biết khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10, gia đình phát hiện cháu Tiến liên tục bị các vết thương trên mặt, máu chảy rất nhiều nhưng không biết nguyên nhân do đâu. Gia đình báo công an và tìm ra được thủ phạm là bà Dung. Bà Dung khai đã nhiều lần dùng kéo rạch mặt cháu Tiến vì cháu có khuôn mặt giống chồng bà nên nổi máu ghen.
Anh Cương, ba cu Tiến đang chỉ vết rạch trên mặt con trai của mình |
Chị Võ Thị Giỏi cho biết: Cu Tiến sinh vào tháng 10/2010, là con út trong số 4 anh chị em. Chị khẳng định: Từ trước đến khi phát hiện sự việc giữa 2 gia đình rất thân thiết với nhau, chưa bao giờ xảy ra xích mích hay bất hòa gì. Nhiều khi thấy bà Dung khó khăn, vợ chồng tôi còn đem thức ăn và quần áo đến cho. Không những vậy, mỗi khi bận việc tôi đều gửi cu Tiến và mấy con cho bà Dung trông giúp. Chính vì thế nên khi biết thủ phạm rạch mặt cu Tiến chính là bà Dung, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt.
Công an xã nói gì ?
Ông Lê Tuấn Thế, trưởng công an xã Nghĩa An, khẳng định: Với những hành vi đã gây ra cho cháu Tiến, hoàn toàn đủ cơ sở để xã chuyển hồ sơ và đề nghị cấp thẩm quyền huyện Tư Nghĩa khởi tố bà Dung. Thế nhưng trong quá trình điều tra, xét hỏi chúng tôi cảm nhận bà Dung có vấn đề gì đó không bình thường. Bởi lẻ cùng với thú nhận toàn bộ hành vi của mình một cách thành khẩn; khẳng định không có bất kỳ mâu thuẫn gì đối với gia đình chị Giỏi và cháu Tiến, thì ngoài lý do mỗi lần nhìn thấy mặt là ghét, bà Dung cũng không thể giải thích được lý do vì sao nhiều lần dùng kéo để rạch mặt cháu Tiến một cách tàn nhẫn như vậy.
Công Hoàng