Cần lắm một chiếc cầu!

10:09, 26/09/2011
.

(QNg)- Khi tuyến kênh liên huyện B5a chạy xuyên qua xóm 5, thôn Thọ Bắc (Tịnh Thọ, Sơn Tịnh) cắt đứt tuyến đường chính trong xóm thì một chiếc cầu bê tông được xây dựng. Nhưng không bao lâu sau trận lũ lịch sử năm 1999, chiếc cầu đã bị cuốn trôi ra giữa đồng. Để không phải bơi qua kênh, bà con trong xóm phải góp tiền làm chiếc cầu tạm bằng gỗ, chờ Nhà nước xây lại. Thế nhưng đã 12 năm trôi qua, gần 150 hộ dân nơi đây ngóng chờ mà cầu vẫn chưa xong.
 
Chiếc cầu tạm bắc qua kênh ở xóm 5.
Chiếc cầu tạm bắc qua kênh ở xóm 5.

Ông Nguyễn Xuân Anh - người dân xóm 5 bức xúc: Bà con trong xóm đều làm nông nghiệp, việc vận chuyển, áp dụng cơ giới gặp khó khăn, vì không có cầu đảm bảo trọng tải. Vậy nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản thu hoạch về cũng phải trung chuyển nhiều lần, vì không có cầu bê tông. Rất nhiều lần tiếp xúc cử tri với đại biểu các cấp, bà con nêu ý nguyện muốn có một chiếc cầu. Nhưng suốt 12 năm qua sau mùa lũ, thì bà con trong xóm lại đóng góp tiền, công để làm lại chiếc cầu bằng gỗ...

Thời điểm này người dân trong xóm đang thu hoạch vụ lúa hè thu, 150 gia đình phải vận chuyển lúa, rơm rạ... đều qua chiếc cầu gỗ tạm này. Cầu hiện không an toàn. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có người rơi xuống kênh, vì cầu nhỏ lại không có lan can.

Là địa phương thuần nông, việc vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng diễn ra hàng ngày. Để giảm sức lao động bà con đã mua xe cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng do cầu không có, khiến cho công việc nhà nông vất vả hơn. Một mùa mưa nữa bắt đầu và sau đó, bà con lại phải góp tiền làm chiếc cầu mới để không phải lội qua kênh. Để đảm bảo đời sống, sản xuất của những hộ dân nơi đây, bà con mong muốn được ngành chức năng quan tâm xây dựng chiếc cầu kiên cố để đảm bảo cho việc đi lại...

          Xuân Thiên

.