Những câu chuyện đầy cảm động

03:05, 23/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tâm trạng phấn khởi, tin tưởng khi được cầm trên tay lá phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là những câu chuyện đầy cảm động mà phóng viên Báo Quảng Ngãi ghi lại trong ngày bầu cử 22.5.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Đình Biên (88 tuổi), phường Lê Hồng Phong (cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 70 năm tuổi Đảng): 14 lần đi bầu cử


Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực nên rất phấn khởi. Bản thân tôi đã có 13 lần đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và lần này là lần thứ 14. Ngày này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên cách đây 70 năm khi lần đầu tiên tôi đi bầu cử Quốc hội. Đó thật sự là niềm vinh dự lớn với thế hệ chúng tôi ngày ấy, được chứng kiến không khí của nhân dân chuẩn bị cho bầu cử, đâu đâu cũng hiện rõ sự phấn khởi, háo hức như ngày hội. Không khí ấy khiến tôi cùng anh em, đồng chí ý thức hơn nữa trọng trách của mình, tích cực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Không đồng ý để con bỏ phiếu hộ, bà Đinh Thị Mu (thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây) đã nhờ con chở đến điểm bỏ phiếu để tự tay bỏ phiếu.                                                                                                                                                                                            Ảnh: LÊ ĐỨC
Không đồng ý để con bỏ phiếu hộ, bà Đinh Thị Mu (thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây) đã nhờ con chở đến điểm bỏ phiếu để tự tay bỏ phiếu. Ảnh: LÊ ĐỨC


Đã 70 năm rồi, đất nước ta đã có bước phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng. Mong rằng các ứng cử viên trúng cử sẽ kế thừa và phát huy thành quả đó, gần dân nhiều hơn, nắm tình hình địa phương rõ hơn để phản ánh kịp thời lên Quốc hội. Đối với tỉnh cũng vậy, đại biểu HĐND các cấp phải chăm lo tốt hơn cho nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cử tri, nhất là những vấn đề như dự án treo, ô nhiễm môi trường, giáo dục, việc làm...

Cử tri Đinh Thị Mu (89 tuổi), dân tộc Hrê, thôn Huy Em, xã Sơn Mùa (Sơn Tây): "Mình phải tự tay bỏ phiếu"


Có mặt tại điểm bỏ phiếu số 1, xã Sơn Mùa từ rất sớm, cử tri Đinh Thị Mu (89 tuổi, thương binh hạng 2/4, ở thôn Huy Em, xã Sơn Mùa), ngồi bên hành lang của Nhà văn hóa xã chờ đến giờ để bỏ phiếu. Mắt chỉ còn nhìn thấy một con, phải có người dìu bà mới bước đi được nhưng bà vẫn quyết tâm đi bầu cử. “Mấy đứa con nó bảo ở nhà cho khỏe, để nó bỏ phiếu giúp, nhưng tôi không chịu. Tôi phải tự tay bỏ phiếu, chứ không thể nhờ ai được, bởi đó là quyền lợi của tôi. Tôi rất vui vì tự tay mình đi bỏ phiếu bầu người đại diện cho tiếng nói của mình”, bà Mu tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Mén ở thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi): “Lớn tuổi rồi nên phải tranh thủ thôi”


Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mén, 73 tuổi, ở thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi).
Tuy sức khỏe yếu nhưng bà vẫn quyết tâm đi bộ hơn 500m đến điểm bỏ phiếu để tự lựa chọn cho mình những ứng cử viên xứng đáng làm đại biểu cho dân. Hành động của bà Mén khiến nhiều người có mặt tại điểm bầu cử số 4, xã Tịnh Châu  không khỏi xúc động. Nằm trong diện hộ nghèo, lại không biết chữ thế nên khi đến điểm bầu cử, bà Mén đã nhờ các cán bộ tại điểm bầu cử đọc giúp tên, tiểu sử từng ứng cử viên để bà tự lựa chọn được người tài đức, đại diện xứng đáng cho tiếng nói của nhân dân. Bà Mén xúc động, nói: Phải 5 năm mới có một lần nên còn sức thì phải tự tay mình đi bỏ phiếu thôi, chứ năm năm nữa không biết sức khỏe như thế nào. Tôi hy vọng  những vị ứng cử viên được bầu lần này sẽ tận tâm, dốc hết sức mình xây dựng quê hương, đất nước.
              
Bà Đặng Thị Củ (78 tuổi), CCB tổ dân phố Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà: “Bỏ phiếu lần này vui hơn”


Tôi đã có 10 lần tham gia đi bỏ phiếu bầu cử. Mỗi lần đều có cảm xúc riêng nhưng lần bầu cử này tôi thấy phấn khởi lắm. Cả đêm qua không ngủ được, trông cho trời mau sáng để đi bỏ phiếu. Cụ bà Đặng Thị Củ là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu. Mắt không được sáng, bà Củ nhờ cán bộ viết hộ phiếu bầu theo ý nguyện bầu chọn của mình. Tôi bỏ phiếu xong là phải về nhà ngay để trông cháu cho 5 người con tôi đi bầu nữa. Nhà tôi phiếu bầu của ai người ấy tự đi bầu.

Cử tri Võ Như Phương- SV năm thứ 2, Khoa Kế toán -Kiểm toán, Trường Đại học Tài Chính- Kế toán:  “Tôi vô cùng tự hào”

Cử tri Võ Như Phương (đầu tiên bên phải)- Sinh viên năm thứ 2, Khoa Kế toán Kiểm toán- Trường Đại học Tài Chính- Kế toán tham gia bỏ phiếu. Ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
Cử tri Võ Như Phương (đầu tiên bên phải)- Sinh viên năm thứ 2, Khoa Kế toán Kiểm toán- Trường Đại học Tài Chính- Kế toán tham gia bỏ phiếu. Ảnh: TRỊNH PHƯƠNG


Trước ngày bầu cử, chúng em đã được tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại trường học. Em cảm thấy tin tưởng vào các ứng cử viên. Đặc biệt, khi được cầm lá phiếu trên tay, em cảm thấy rất vinh dự vì được thực hiện quyền và nghĩa vụ cao cả của một cử tri đối với đất nước. Em hy vọng với sự tín nhiệm của cử tri, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.
        

Nhóm PV  

 


.