Chuyện cảm động tại Đại hội

10:10, 23/10/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 thu hút sự quan tâm theo dõi của toàn Đảng bộ, toàn quân và dân trong tỉnh. Dự Đại hội có 350 đảng viên chính thức đại diện cho hơn 46 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Với họ, được dự Đại hội vừa là niềm tự hào cho bản thân, vừa là trọng trách lớn lao với tư cách của một đại biểu trong việc góp phần vào thành công của Đại hội. Nhiều đại biểu đã có tham luận đưa ra các đề xuất, giải pháp rất thiết thực. Song, câu chuyện mà đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội trao đổi tại Đại hội sau bài phát biểu sâu sắc của đồng chí mà chúng tôi kịp ghi lại cũng hết sức cảm động...

TIN LIÊN QUAN

Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội không chỉ riêng với trọng trách được Bộ Chính trị giao phó, mà đồng chí còn mang đến Đại hội một tình cảm đặc biệt của người con Tây Bắc (tỉnh Sơn La). Đồng chí kể: Khi tôi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, lúc ấy Sơn La còn khó khăn lắm.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội.                     Ảnh: P.D
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: P.D


 Tôi về, các đồng chí (lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ - PV) cho tôi cả muối và tạo điều kiện để học tập xây dựng Nhà máy Đường. Lúc đó, đồng chí Năm Huy (đồng chí Võ Đức Huy – nguyên Bí thư Tỉnh ủy - PV) hướng dẫn tôi. Chính Quảng Ngãi đã giúp tôi và Đảng bộ Sơn La xây dựng được 1 Nhà máy đường ở Sơn La và hiện nay vẫn còn phát huy tốt. Hôm nay trở về đây, tôi thật sự vui và hạnh phúc trước những phát triển vượt bậc của tỉnh. Bởi lẽ, cách đây không lâu, tỉnh còn xin viện trợ từ Trung ương, còn nay không còn đói, chỉ còn nghèo và chưa giàu mà thôi! Điều đó cho thấy, kinh tế - xã hội của tỉnh đã từng bước phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Với truyền thống anh hùng, kiên cường, trung dũng, Quảng Ngãi đã sinh ra và nuôi dưỡng, đào tạo nhiều cán bộ cấp cao cho Đảng và Nhà nước. Tôi tự hào vì điều đó và tin rằng, với truyền thống cách mạng, tình yêu thương đồng bào, đồng chí, với phong cách của người Quảng Ngãi mà chúng ta đang xây dựng, đó là khẳng khái, khoan dung, thân thiện, có tính hợp tác cao và năng động... Đảng bộ tỉnh sẽ phát huy tinh thần yêu thương, đùm bọc trên tinh thần đồng chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao.

Cũng theo đồng chí Tòng Thị Phóng, một trong những bài học mà đồng chí mong muốn được bày tỏ lòng tri ân của mình, một tình cảm cách mạng đối với quê hương Quảng Ngãi, đó là câu chuyện về Bác Đồng. Đồng chí cho biết: Khi bác Tô (Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - PV) bị tù đày, giam cầm ở nhà ngục Sơn La, chính Bác Tô là một trong những đồng chí lập ra Chi bộ Đảng đầu tiên trong nhà tù, biến nhà tù thành trường học Cộng sản và đã giáo dục, rèn luyện nhiều thế hệ cán bộ lớp cha, lớp chú của tôi và các đồng chí của tôi tại Sơn La có tình cảm cách mạng, có chí khí đấu tranh. Từ những câu chuyện ấy mà những cán bộ như tôi được nuôi, được dạy và đã trưởng thành. Hôm nay, tôi được trở về quê hương Quảng Ngãi để bày tỏ lòng tri ân này. Và còn một người con Quảng Ngãi mà tôi luôn khắc ghi và trân  trọng là đồng chí Trần Đức Lương-Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Đồng chí Trần Đức Lương cũng là một cán bộ đã từng công tác tại Sơn La. Tôi không ngờ rằng, Sơn La - một mảnh đất còn nghèo khó nhưng lại được đón nhận nhiều cán bộ ưu tú của Đảng và Nhà nước đến công tác như vậy. Quảng Ngãi giúp đỡ Sơn La không phải vật chất mà là bản lĩnh chính trị, tư duy, hào khí cách mạng truyền cho đồng bào, đồng chí trên đó theo Đảng, theo Bác Hồ, theo cách mạng. Hôm nay, trở về Quảng Ngãi với một tình cảm cách mạng, một niềm tin yêu và với tấm lòng yêu quý của tôi với đồng bào, đồng chí ở Quảng Ngãi, tôi tin Đảng bộ chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ; thương yêu đồng chí để chúng ta xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng quê hương giàu mạnh...
 

Sa Huỳnh (ghi)
 


.