"Biển Đông vạn dặm giang tay giữ"

09:05, 12/05/2014
.

*Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Trong đoàn người tập trung trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 sâu trong vùng biển Việt Nam, tôi đặc biệt ấn tượng với một cụ già, khi cụ giơ cao tấm biển viết tay ghi lời thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:  "Biển Đông vạn dặm giang tay giữ/ Đất Việt muôn năm vững trị bình".

TIN LIÊN QUAN


Bây giờ là lúc cả dân tộc Việt Nam phải “giang tay giữ” tài sản vô giá mà cha ông để lại: Biển Đông thuộc vùng đặc quyền của Việt Nam.

Trung Quốc vẫn có phần biển Đông của mình tính từ đảo Hải Nam theo đúng luật quốc tế minh định. Nhưng có vẻ họ không thỏa mãn với phần biển mà thiên luật và nhân luật dành cho mình. Họ cứ muốn cướp không của người khác về làm của mình. Nó có khác gì khi ta phải sống cạnh một ông láng giềng mà ông này chỉ suốt ngày chăm chắm lấn đất vườn nhà ta, bất chấp hàng rào phân định.

Tôi xem ti-vi thấy người ta dùng từ “đề nghị” khi nói “đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam”, tôi thấy chữ “đề nghị” nó thế nào ấy! Cứ như “đề nghị anh đừng ăn cướp của tôi, khổ tôi lắm” vậy. Đối với hành động ngang ngược mang tính lấn chiếm rõ rệt của Trung Quốc đối với biển Việt Nam, thì chữ dùng nhẹ nhất là “yêu cầu”, chứ không phải “đề nghị”.

Hàng chục nghìn người Việt Nam khắp ba miền Bắc Trung Nam đã xuống đường phản đối trong buổi sáng ngày 11/5/2014, chỉ để yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, phải rút lập tức giàn khoan “khủng” mà họ đặt trên biển Việt Nam, nằm sâu trong vùng biển đặc quyền của Việt Nam tới 81 hải lý.

Chúng ta sống hết sức hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, nhưng chúng ta không thể im lặng chấp nhận việc nhà Trung Quốc lấn chiếm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam từ bao đời nay. Khi nhà tiên tri yêu nước Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kêu gọi tới hành động của người dân Việt “giang tay giữ” Bbiển Đông vạn dặm của mình, thì không lý gì những con dân Việt đang sống hôm nay lại có thể thờ ơ.

Thế giới ngày nay đã khác. Không thể một nước lớn có thể dùng sức mạnh của mình để cướp đoạt tài nguyên, lấn chiếm đất đai và biển đảo của một nước nhỏ hơn mà không bị cả thế giới lên án. Việt Nam chúng ta, từ quá khứ tới hôm nay, và cho tới tương lai, chưa bao giờ sợ Trung Quốc, dù chúng ta luôn giữ tình hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng nếu Trung Quốc nghĩ thiện chí của Việt Nam là sự sợ hãi, thì họ đã nhầm!          

Bây giờ là lúc phải giữ vững nền hòa bình trên Biển Đông, một nền hòa bình công chính, công bằng và không xâm phạm tới lợi ích của bất cứ quốc gia nào. “Nước Việt muôn năm vững trị bình”-Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đặt chữ “bình” cuối câu thơ. “Bình” đây là hòa bình. Nhưng muốn có “bình” thì phải “giang tay giữ” vạn dặm Biển Đông của mình. Không thể khác./.

 


.