Đồng bào lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng tại nhà riêng

04:10, 06/10/2013
.

Dòng người mang theo hoa đứng suốt dọc đường Hoàng Diệu tới Điện Biên Phủ để chờ được vào viếng Đại tướng.

Vào 14h30 chiều nay, hàng nghìn người dân xếp hàng chầm chậm bước vào ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu trong niềm tiếc thương vô hạn. Tuy dòng người rất đông nhưng tất cả đều rất trật tự và không có sự xáo trộn nào.
 
Rất nhiều người không cầm được nước mắt khi đứng trước trước ngôi nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp sống cùng gia đình trước khi qua đời.
 
Bà Hằng nhà ở phố Hoàng Hoa Thám mang theo hoa tới viếng cho biết: “Nghe tin Đại tướng mất, tôi thật sự cảm thấy hụt hẫng, tôi dẫn cháu đến để tưởng niệm một con người vĩ đại”.
 
Trong sân nhà Đại tướng, gia đình đã chuẩn bị kỹ càng cho lễ viếng diễn ra từ nay đến ngày 11/10.
 

 

Chiều nay, rất đông người dân đã xếp hàng trước cổng nhà số 30 Hoàng Diệu để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

2h30' chiều, họ chầm chầm bước vào.

 

Nhiều người không thể cầm nổi nước mắt.

 

 

Một không khí rất tĩnh lặng trong khuôn viên ngôi nhà.

Có lẽ người thanh niên này phải lặn lội rất xa để đến viếng Đại tướng.

 

Rất nhiều người tới viếng Đại tướng là các cựu chiến binh.

 

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đến rất sớm, ông đã đi cùng Tướng Giáp suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

 

Bàn thờ Đại tướng được bố trí trang trọng có quân danh dự đứng hai bên.

 

Những cựu binh nghẹn ngào trước bàn thờ của vị Anh cả quân đội nhân dân Việt Nam.

 

 

Bàn viết sổ tang được bố trí ở góc vườn.

 

Những bó hoa được mang tới để kính viếng một con người huyền thoại

 

 
 

 

Dòng người kéo dài từ đường Hoàng Diệu sang tới Điện Biên Phủ vẫn chầm chậm để lần lượt vào viếng vị tướng đã đi vào huyền thoại.

 

 

 


.